"Vợ bỏ đi khi chồng đột quỵ nằm một chỗ, anh tử vong trong khổ sở, cảnh sát vào cuộc điều tra"
Gia đình Lục sống ở Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc, từng rất hạnh phúc cho đến khi Lục bị đột quỵ và liệt nửa người vào đầu năm 2018. Anh phải nằm viện lâu mà không hồi phục, giờ chỉ có thể nằm bất động trên giường. Hàng xóm thương xót cho hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Lục không có trình độ học vấn, chỉ làm việc ở công trường, trong khi vợ Hứa làm nhân viên siêu thị. Họ có một cô con gái đang đi học, tài chính gia đình chỉ đủ cho chi tiêu cơ bản. Chi phí điều trị bệnh viện lên tới vài nghìn NDT khiến họ rơi vào nợ nần. Ban đầu, Hứa chăm sóc chồng tận tình nhưng sau đó kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác.
Cô thường xuyên mắng chồng và thậm chí đánh anh khi không vui. Một hôm, con gái Lục trở về và thấy mẹ im lặng nhìn bố với ánh mắt đáng sợ. Cô gái 18 tuổi hiểu được tình hình và đã khóc, khuyên mẹ đừng đối xử như vậy với bố. Tuy nhiên, mọi hy vọng được cải thiện lại tan vỡ. Gia đình sa sút, cô bắt đầu mất cảm tình với người cha bệnh tật và có những suy nghĩ giống mẹ. Cuối cùng, một đêm, hai mẹ con Lục thu dọn đồ đạc và bỏ đi, để lại ngôi nhà khóa chặt. Hàng xóm nghĩ rằng họ đã đưa chồng đi viện. Tám ngày sau, chị gái của Lục, nghe tin em trai bệnh, vất vả thu xếp để đến thăm.
Cô không liên lạc được với em dâu và thấy cửa nhà khóa chặt, nên đã quyết định phá cửa. Bên trong, cô phát hiện em trai đã chết từ lâu với khuôn mặt đau đớn, xung quanh là cảnh tượng hỗn loạn. Cô báo cảnh sát và vợ cùng con gái của Lục đã bị trừng phạt theo pháp luật. Lục chết đói trong căn phòng tan hoang, Hứa bị kết án 4 năm tù vì tội bỏ rơi, còn con gái bị phạt 3 năm tù giam và 3 năm quản chế. Vụ việc gây thắc mắc về trách nhiệm hình sự đối với những người không chăm sóc được bản thân. Theo pháp luật Trung Quốc, tội bỏ rơi liên quan đến việc không chăm sóc người có nghĩa vụ.
Hành vi của Hứa và con gái đủ điều kiện phạm tội bỏ rơi, vì Hứa, với tư cách là vợ, có trách nhiệm chăm sóc chồng. Tuy nhiên, họ đã lựa chọn rời bỏ gia đình, khiến Lục rơi vào cảnh cô đơn và chết đói. Hứa và con gái có ý định rõ ràng khi bỏ mặc Lục, biết rằng anh sẽ gặp nguy hiểm nếu không được chăm sóc. Do đó, họ đã bị kết án và chịu trách nhiệm hình sự.




Source: https://afamily.vn/chan-nan-canh-chong-dot-quy-nam-mot-cho-vo-bo-nha-ra-di-khien-anh-chet-doi-trong-tuc-tuoi-canh-sat-nhap-cuoc-20231125122759279.chn